Kết quả tìm kiếm cho "xã Long Điền B"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1130
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 117/CĐ-TTg ngày 20/7/2025 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 3.
Năm nay mẹ Nguyễn Thị Gần, ngụ ấp Mương Đào B gần 90 tuổi. Dù tóc mẹ đã bạc, mắt mờ theo năm tháng nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng vẫn vẹn nguyên trong từng câu chuyện mẹ kể cho thế hệ trẻ mỗi lần đến thăm.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận ra quân bảng B, Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025, huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn cũng như kết quả mà đội tuyển U23 Việt Nam đã giành được.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh An Giang và một số tỉnh lân cận liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo bằng hình thức giả danh công an, khống chế tinh thần học sinh, sau đó dàn dựng kịch bản “bị bắt cóc” để yêu cầu người nhà chuyển tiền chuộc. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo mới, tinh vi, cần được nhận diện và phòng ngừa kịp thời.
Ngày 7/7, UBND xã Nhơn Mỹ (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ và thành lập các đơn vị trực thuộc.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 104/CĐ-TTg ngày 6/7/2025 về tăng cường hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025.
Sử dụng trái phép chất ma túy là tội danh mới được bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự. Vậy, trong trường hợp nào người sử dụng ma túy sẽ bị xử lý hình sự đang là vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm trong thời gian gần đây.
Trong đời sống hiện đại, các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp dần nhường chỗ cho sản phẩm tân tiến hơn. Đứng trước khó khăn, nhiều làng nghề vẫn duy trì, phát triển, tạo nên nét đặc trưng, thương hiệu riêng. Những làng nghề truyền thống còn góp phần tạo việc làm cho lao động nông thôn, tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo.
Cuối tháng 6, đất trời bước vào những cơn mưa day dứt. Mưa phủ đất trời, kín cả không gian, khiến người ta chợt nhớ về những kỷ niệm xưa. Ở đó, có niềm vui, nỗi buồn và một chút luyến tiếc xa xôi.
Tối 21/6, Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIX, năm 2024 - Giải thưởng cao quý nhất của giới báo chí cả nước đã diễn ra trang trọng tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội).
Sự sống và cái chết của tù nhân chính trị ở “địa ngục trần gian” Côn Đảo chỉ là một lằn ranh. Nhưng với tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh tới cùng phục vụ cho cách mạng, những “nhà báo” đặc biệt ở đây thành lập nhiều “tòa soạn", cho ra đời nhiều "bài báo”.
Mải miết với những chuyến đi, tôi bất chợt nhìn thấy những mâm nhãn đầu mùa bày bán ven đường. Lúc ấy, trong lòng chợt có chút bâng khuâng, khi nhớ lại hình ảnh về những mùa nhãn xưa ở xứ vườn Mỹ Đức - Khánh Hòa, khi tôi còn hớt tóc húi cua.